Hàng Chiếu

Chả rươi số 1 Hàng Chiếu.
Chả rươi có mùi đặc trưng của thì là hơi hăng hăng của hành củ và có chút vị tăn đắng của vỏ quýt khô. Sự kết hợp của ba loại hương vị này cùng trứng và gia vị được gia giảm một cách hợp lí đã tạo nên miếng chả rươi phồng xốp mềm ăn rất vừa miệng. 15k cho loại ít rươi và 30k cho loại nhiều rươi, còn nước chấm có vị chua ngọt thêm chút đu đủ và cà rốt khá hợp khi chấm chả rươi. Quán hơi nhỏ và chỗ để xe gần như không có , các bạn nên tới thưởng thức vào mùa đông này. Khuyến cáo chỉ gọi rươi không gọi nem rán nhé ae nhiều vỏ quá
xem tiếp
PHỞ GÁNH - Thức quà khuya đặc trưng của Hà Nội
Quả thực có thể nói rằng Phở là thức quà của Hà Nội. Từ thời bao cấp, khi mà chưa có sự xuất hiện của những hàng quán, phở chỉ là những gánh hàng rong và phải nhà nào có chút kinh tế mới có thể thưởng thức được. Bây giờ, phở phổ biến hơn nhưng vẫn còn một gánh hàng còn tồn tại nơi góc phố Hàng Chiếu đêm đêm đón từng lượt khách ghé qua. Ăn phở gánh là phải biết chờ đợi, chờ đợi có bàn để ngồi, chờ để nhận được bát phở nhưng chở ở đây là xác định phải chờ lâu mình phải mất hơn 30 phút mới nhận được bát phở. Phở ở đây sẽ hơi đậm đà một chút so với bình thường, hãy nhớ thưởng vị nước dùng trước khi gia giảm. À nhớ là phải gọi sốt vang nhé vì đây quả thực là thứ rất đáng ăn của quán. Quẩy của quán cũng là quẩy mới, khi mang ra còn rất ấm, màu của quẩy cũng không hề bị ố hay có mùi hôi.
Giá: 40-50k/bát (50k bát đầy đủ)
Địa chỉ: ngã tư Hàng Chiếu-Hàng Mã (thời gian mở cửa: 3h-6r sáng có khi hết từ 6h, đến sớm nếu muốn ăn sốt vang.)
Mọi người hãy follow Instagram @angitoday_ để xem thêm nhiều post nữa nha xem tiếp
Ảnh dưới là mì vắn thắn nổi tiếng cơ, số 9 Đinh Liệt. Quán thì bé, người thì đông, ăn xếp hàng lòi mắt mà bát nông hơn bên Hàng Chiếu, mì chắc bằng 2/3, dc 1 miếng bóng, 1 miếng gan,trứng, há cảo, thịt xíu, ko tôm... Nước dùng hơi nhạt. Cơ mà ăn xong 1 bát là không có no, mặc dù hôm ăn mình đã thêm 1 cốc sữa đậu nành mà chỉ thấy lưng lửng thoy. Nghe nói ở Đinh Liệt thì mỳ trộn ngon hơn, cơ mà đi ăn chờ mốc mỏ thôi dẹp ) xem tiếp
Mỳ vằn thắn trộn ( số 9 Hàng Chiếu )
Quán này nghe bảo mở cũng lâu rồi này
Quán thì phía trong trang trí đỏ đỏ tùm lum, như là đang ngồi ăn khu đồ Tàu vậy đó
Về đồ ăn thì 1 suất trộn 40k, đối vs con zai thì ăn 1 suất này không ăn thua cho lắm đâu. Nước sốt cũng đậm đà, mà cảm nhận cá nhân thiếu ngọt quá
Topping cũng khá basic như mọi quán thôi
Được cái nhân viên cũng nhiệt tình, xin thêm nc sốt thoải con gà mái xem tiếp
Sứa đỏ mắm tôm.
- Địa chỉ: 20 ngõ Gốc Đề
- Ăn ở đây thì k đc nổi tiếng như trên Hàng Chiếu nhưng e vẫn thấy ngon Cô bán cả ngày nên h nào ra ăn cx đc hết. E ăn chỗ này hết 30k vs thêm cốc trà đá 3k. xem tiếp
[Góc khen dạo]
Lễ lạt chả đi đâu xa thôi thì cũng đi với cả nhà lên phố chơi bời tí cho nó có không khí
Mấy nhà đi với nhau nên là cả lớn cả nhỏ những 14 người, thấy chỗ nào cũng đông nhưng đi ăn buffet lại nhiều người không thích mà thích ăn các hàng quanh phố cổ nên lại rồng rắn kéo nhau đi bộ từ bờ hồ ra 9 Hàng Chiếu ăn Mỳ vằn thắn Phương Béo rồi lại vòng lại ăn nộm Long Vi Dung.
1. Mỳ vằn thắn Phương Béo 9 Hàng Chiếu.
Ở đây có Mỳ nước 30k/bát, mỳ trộn 35k/bát, sủi cảo tôm thịt nữa nhưng không ai ăn nên mình không biết giá. Mang về thì thêm 5k tiền hộp nhé. Nhà mình đi đông nên ngồi vỉa hè. Mà trong nhà hình như cũng chỉ kê được 2, 3 bàn gì đấy thôi, chỉ yếu ngồi ngoài hè cả. Nhân viên order nhanh, đồ ra cũng nhanh, phục vụ tốt.
Mỳ nước thì có thịt xá xíu, 1 con tôm to, 1/6 quả trứng luộc, 1 miếng bóng, sủi cảo hấp, rau cải chần, hẹ. Đây là lần đầu mình ăn ở đây nhưng thấy review của những người khác thì bát đầy đủ vẫn có cả sủi cảo chiên và gan nữa nhưng mình thấy nhà mình không ai có thì phải. Mà đi đông quá cứ phải để ý cả mấy đứa nhỏ, ăn mới tháy thiếu thiếu nhưng chả buồn thắc mắc nữa. Dù là thiếu nhưng mà ngon thì vẫn có thể bỏ qua được. Nước dùng ở đây trong, đậm đà, sợi mỳ được chần kỹ nên mềm nhưng vẫn dai, không bị nát, không có mùi bột Sủi cảo có nhân thịt đầy đặn, vỏ mỏng, dai mềm vừa phải, rất ngon. Tôm tươi, ngọt thịt, thịt xíu cũng ok, rau cải chần ngon.
Quẩy nhà này là kiểu quẩy dai, ráo dầu, nhúng ăn cùng ngon không bị ngấy. Nhưng có vẻ hôm qua đông quá nên mình ăn lúc hơn 7h tối mà chỉ còn có gần chục cái quẩy thì hết hàng. Nước thì là của bà hàng nước bên cạnh, 20k/chai bia, nước khác thì mình không nghe thấy giá vì không phải trả tiền
Kết lại thì nhà này đúng chuẩn Ngon – bổ - rẻ: 30k/bát đầy đặn, ngon, sạch sẽ lại còn ở trên phố nữa.
2. Nộm bò khô, bánh bột lọc Long Vi Dung – 23 Phố Hồ Hoàn Kiếm.
Ở đây thì nổi tiếng quá rồi. Nhưng mà mình chỉ thích mỗi nộm ở đây thôi, các món khác thì thấy bình thường. Nộm bò khô 35k/suất, bánh bột lọc 50k/đĩa thì phải, cong mấy món cuộn rồi nem chua, nem rán, nộm chim thì không ăn nên ko biết giá.
Lúc mình ăn rất đông khách, nhân viên sắp xếp cũng nhanh, nhưng phục vụ kiểu hợi xị ngậu lên nên nhà mình order 13 nộm và 5 bánh bột lọc mà mang lên được 2 bánh, 6 nộm thì mãi không thấy đâu, cứ thấy mấy bàn đến sau có đồ thì đoán là quên nên lại phải giục mới mang ra tiếp.
Nộm có đủ đủ nạo nợi, bò khô, gan bò nướng, thịt xá xíu, gân bò, lạc rang, rau thơm. Nhưng thịt thì mình thấy không ngon, ăn vào cũng chẳng thấy có vị gì nhiều và hình như cũng không phải bò khô xịn, thích ăn mỗi gân còn gan thì hơi tanh. Mình kết mỗi nước trộn nộm ở đây, chua ngọt vừa đủ, trộn đều để một lúc cho đủ đủ ngấm là ăn ngon, lại được cho khá nhiều lạc rang nữa nên thơm.
Bánh bột lọc thì bình thường. Vỏ bánh thì hơi bị dai, quá, 1 người kéo, 1 người giữ mãi mới đứt nên nhân rơi tung tóe, nhai cũng thấy không thích lắm. Nhân bình thường, cũng không ngon lắm. Nước chấm hơi ngọt, thiếu chút chua. Nên có thêm quất/dấm để khách tự thêm theo ý thích thì ok hơn.
Vấn đề sạch sẽ thì kiểu ăn khuất mắt trông coi thôi. Nhân viên bốc đồ văng tung tóe, đĩa nộm mang ra sợi thụt ra thụt vào, lòi cả ra ngoài
Nói chung chỉ nên ăn nộm ở đây thôi còn mấy món khác thì nhiều chỗ ngon rẻ hơn.
3. Kem cuộn Chợ đêm
Mình chả bao giờ ăn đồ trong khu chợ đêm cả mà mấy đứa em nó chưa được ăn kem cuộn với nhìn người ta làm cứ thích nên mua cho ăn thử. Kem giá 35k/cốc mà cốc được ít, cốc được nhiều, nhân viên có 3 người làm kem thì cũng không đều tay. Ông thì cho ít siro, ông thì cho nhiều nên cùng một vị nhưng ăn khác ăn
Ăn cho biết thế chứ cái kem này ăn thây phí tiền, và nói như mấy bạn thì cũng hơi phí mồm )) Múc một ít nước nguyên liệu không biết pha từ gì, siro thì toàn mấy chai mấy chục bán trong chợ Đồng Xuân đầy rẫy, ăn cũng không ngon. Kem ăn hơi dai dai, vị Việt Quất thì ngon hơn Trà Xanh vì chất cái siro Việt Quất nó ngon hơn, còn mấy cái loại vị trà xanh rẻ tiền ăn nó nồng và kinh lắm. Nói chung là mọi người không nên ăn mấy cái này. 35k mua Merino, celano ăn đứt luôn ấy chứ
Ảnh để cho con em nó tập tọe chụp, mình không để ý nên bị out nét hết, bà con nhìn đỡ rồi có gì xem ảnh trên mạng nhé xem tiếp
(Góc review)
Mùa hè là lại tìm về món này, lần đầu ăn tưởng không ngon mà lại ngon không tưởng... sashimi sứa, món ngon thuần Việt vì chấm với mắm tôm các cụ các mợ ạ. Lấy 1 lá tía tô, 1-2 lá kinh giới gói kèm với 2 miếng dừa bánh tẻ 1 miếng đậu phụ nướng thái con chì vừa ăn, cho miếng chân sứa vào gói gói ghém ghém thêm miếng ớt tươi, chấm đẫm mắm tôm ( pha phải vừa ăn không đc mặn) cho tọt vào miệng, nhai từ từ để cảm nhận được vị bùi của dừa, ngậy của đậu phụ, dai giòn của sứa hơi nhẫn nhẫn của dầu tiết ra từ lá tía tô và kinh giới, cay cay của ớt tươi quện với vị mặm mà của mắm tôm đúng là cực phẩm mùa hè.. bao nhiêu oi bức nóng nực cũng theo miếng sứa mà tiêu biến hết.
Em hay ăn sứa ở phố Thanh Hà, ngày trc e hay ăn hàng thứ 2 tính từ ngã 4 Hàng Chiếu đi vào nhưng hnay ăn theo chỉ dẫn của dân tại phố thì e ăn hàng đầu tiên đúng là rau cỏ sạch sẽ, đậu béo ngậy hơn hàng thứ 2 thật.

xem tiếp
REVIEW + KIỂM CHỨNG: CHẢ RƯƠI 1 HÀNG CHIẾU

Nghe các chuyên gia ẩm thực thông báo mùa rươi đã về, nói thật là t chưa ăn rươi bao giờ mà cũng không sợ cái bạn trông giống giun này nên khi được nhiều người recommend hàng chả rươi số 1 Hàng Chiếu, t quyết định ra giải ngố
Về món ăn: Ra đến quán gọi thì bà chủ mới đổ hỗn hợp chả vào chảo rán nên đảm bảo nóng hôi hổi, nóng sực trong khoang miệng luôn. Miếng chả to hơn lòng bàn tay người lớn được cắt ra làm 2,3 miếng, ăn kèm với nước chấm chua ngọt và rau sống chống ngấy. Có ăn cùng bún nhưng vì t muốn thưởng thức chỉ chả rươi thôi nên ko gọi.
Chả thơm mùi đặc trưng của thì là, hơi hăng hăng của hành củ và có chút vị nhặm nhặm đắng của vỏ quýt khô. Sự kết hợp của 3 hương vị này cùng trứng và gia vị được gia giảm hợp lý tạo nên thành phẩm là miếng chả rươi phồng xốp, mềm ẩm rất “bắt miệng”. Chả 15k loại ít rươi, 30k loại nhiều rươi.
Nước chấm chua ngọt có chút đu đủ cà rốt khá thơm và siêu hợp chả rươi
Không gian quán: Đi ăn đúng hôm mà theo bà chủ nói là “có thằng Đô la Chăm nó qua nên không được để xe chứ bt để thoải mái” nên mình phải để tạm xe sang quán cơm đối diện nhưng cũng ko hiểu ngày thường sẽ để xe kiểu j vì quán quá bé. Có lẽ mục đích ban đầu chỉ là bán mua về nên ko đầu tư khoản chỗ ngồi. Vỏn vẹn 2 cái bàn nhựa đặt trên vỉa hè ngay cạnh bếp, lúc ăn sẽ dính đủ combo nóng và mùi dầu mỡ
Kết bài cho ai lười đọc là: Chả rươi ở đây thật sự ngon, đáng tiền nhưng nên mua về ăn hoặc mua loại chiên sơ về tự rán r thưởng thức ở nhà chứ tội gì chen chúc trên vỉa hè xô bồ, nhộn nhạo người qua lại xem tiếp
REVIEW + KIỂM CHỨNG: CHẢ RƯƠI 1 HÀNG CHIẾU

Nghe các chuyên gia ẩm thực thông báo mùa rươi đã về, nói thật là t chưa ăn rươi bao giờ mà cũng không sợ cái bạn trông giống giun này nên khi được nhiều người recommend hàng chả rươi số 1 Hàng Chiếu, t quyết định ra giải ngố
Về món ăn: Ra đến quán gọi thì bà chủ mới đổ hỗn hợp chả vào chảo rán nên đảm bảo nóng hôi hổi, nóng sực trong khoang miệng luôn. Miếng chả to hơn lòng bàn tay người lớn được cắt ra làm 2,3 miếng, ăn kèm với nước chấm chua ngọt và rau sống chống ngấy. Có ăn cùng bún nhưng vì t muốn thưởng thức chỉ chả rươi thôi nên ko gọi.
Chả thơm mùi đặc trưng của thì là, hơi hăng hăng của hành củ và có chút vị nhặm nhặm đắng của vỏ quýt khô. Sự kết hợp của 3 hương vị này cùng trứng và gia vị được gia giảm hợp lý tạo nên thành phẩm là miếng chả rươi phồng xốp, mềm ẩm rất “bắt miệng”. Chả 15k loại ít rươi, 30k loại nhiều rươi.
Nước chấm chua ngọt có chút đu đủ cà rốt khá thơm và siêu hợp chả rươi
Không gian quán: Đi ăn đúng hôm mà theo bà chủ nói là “có thằng Đô la Chăm nó qua nên không được để xe chứ bt để thoải mái” nên mình phải để tạm xe sang quán cơm đối diện nhưng cũng ko hiểu ngày thường sẽ để xe kiểu j vì quán quá bé. Có lẽ mục đích ban đầu chỉ là bán mua về nên ko đầu tư khoản chỗ ngồi. Vỏn vẹn 2 cái bàn nhựa đặt trên vỉa hè ngay cạnh bếp, lúc ăn sẽ dính đủ combo nóng và mùi dầu mỡ
Kết bài cho ai lười đọc là: Chả rươi ở đây thật sự ngon, đáng tiền nhưng nên mua về ăn hoặc mua loại chiên sơ về tự rán r thưởng thức ở nhà chứ tội gì chen chúc trên vỉa hè xô bồ, nhộn nhạo người qua lại xem tiếp
Truyện là :
ny e thích ăn bánh rán mật , em thì không phải fan của bánh rán nên cũng rất thờ ơ cho đến khi biết chàng thích . Gần nhà cũng có tiệm bánh mì bán nhưng thái độ lồi lõm nên ghét . Mà có ngon j cho cam ! Qua chăm chỉ đọc gr mà e biết đến địa chỉ 52 HÀNG CHIẾU ( sr mng e chỉnh lại địa chỉ chính xác ạ ) có bán . Nay rảnh rỗi mò lên hihi .
Quả đúng như giang hồ đồn thổi bánh ngon , mật ngọt, a bán bánh lại đẹp trai khéo miệng
...nhưng e muốn giới thiệu thêm quán mì vằn thắn há cảo sát cạnh ( e qua ăn vì phải đợi bánh rán 20p mới có )
40k / bát bao gồm mì / trứng / há cảo / thịt j đó / bóng bì / gan lợn/ .... e không nhó nổi vì nhiều thứ và rất tròn vị. Nước mì nêm vừa phải vị thanh thanh dễ chịu .
Cô phục vụ nhanh nhẹn , hiền hiền ...
Túm lại là ai thích ăn mì này nên qua và cảm nhận vì e đã từng ăn mì này ở 1 số chỗ nói chung là chưa từng nghĩ vằn thắn ngon cho đến hôm nay
Ps : ảnh e chụp cho có thôi nên k làm màu hihi xem tiếp
Sứa Cụ Gái 70 Hàng Chiếu!
Quán Gỏi Sứa Hải Phòng có lẽ lâu đời nhất Hà Nội. Có tuổi đời trên 70 năm, trước đây do cụ Gái bán nhưng do tuổi cao, giờ cụ đã chuyển cho con gái cụ bán. Quán mở từ 6h sáng đến 6h tối. Bất kể nắng mưa cứ mùa Sứa tới là gánh hàng Sứa Cụ Gái lại tấp nập khách đến thưởng thức. Một năm quán chỉ bán từ độ tháng 2 đến tháng 6-7 năm nào hết mùa Sứa sớm sẽ nghỉ sớm. “Sở dĩ sứa có màu đỏ au đặc trưng như vậy, bởi ngay từ lúc mới bắt về sẽ được làm sạch rồi ngâm trong nước lá lăng, vỏ sú vẹt, củ nâu, nước lá ổi, chứ hoàn toàn không phải ngâm với hóa chất gì. Người ta đựng sứa đỏ trong những cái sọt tre rồi vận chuyển lên. Mỗi ngày phải bán đến cả hai chậu, bán tới đâu thì bỏ sứa ra ngâm với nước muối chứ nhà chị cũng chẳng chế biến gì thêm cả!” Cô nói. Sứa ăn kèm với cùi dừa tươi, đậu phụ nướng thêm vào nữa là lá tía tô cuộn lại chấm mắm tôm. Mùi vị thanh mát của sứa hoà quyện với bùi béo của đậu, dừa, dậy mùi của mắm tôm. Thực sự không thể không thưởng thức. Với mức giá 30 nghìn đồng một xuất, mức giá rất hợp lý để thưởng thức món đặc sản này ngay tại phố cổ Hà Nội.
xem tiếp
Mạn Đống Đa có chỗ nào bán bánh rán mật không ạ các bác? Thèm quá mà đang dịch nên lười đi xa
Ảnh em chụp bánh rán mật số 52 Hàng Chiếu, đóng họ cũng được mấy tháng rồi mỗi lần mua là đứng đợi mất 15’ để người ta đảo bánh. xem tiếp
Sứa đỏ cụ Gái - 70 Hàng Chiếu, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.
————
Sau khi nghe hàng loạt review về sứa đỏ sống: ngon có, dị ứng có, ăn xong bị bệnh đường ruột cũng có mình đã lấy hết can đảm ra Hàng Chiếu gọi ngay 2 phần sứa ăn cho bõ sự tò mò.
Kết quả, không như mong chờ , không dị ứng, không tiêu chảy nhưng ăn không có gì đặc biệt, mùi tương tự bún đậu nhưng không thể ngon bằng bún đậu. Phần Sứa và đậu mình cảm giác là để tủ lạnh ấy, ăn sứa khá nhũn, không thấy tươi, đậu thì lạnh. Ăn với rau sống và cùi dừa lại quá già, ăn chỉ đạt ở mức tạm được chứ không ngon quá như tin đồn. Nếu muốn thử thì có thể, nhưng để ngon mà phải háo hức thì chưa đủ độ.
———
14h - 18h: đúng 18h cửa hàng đóng cửa ạ.
———
30k/ phần ăn. xem tiếp
[xin ý kiến]
Xin mạn phép hỏi các anh chị ở đây có chỗ nào ăn sứa đỏ ở gần khu vực quận Đống Đa không ạ. Mỗi lần thèm lại phải lên tận Hàng Chiếu thì xa quá xem tiếp
Lại bắt đầu mùa sứa đỏ rồi các bác ạ. Nay e mò ra sứa Hàng Chiếu mà không thấy bán nên ghé qua Đường Thành để ăn.
Ở đây giá 30k/1s, ăn thêm đậu hay dừa ko tính thêm tiền ạ. Bản thân e hay ăn ở 3 địa chỉ:
- 16B Đường Thành ( 14h -19h)
- 70 Hành Chiếu (9h30 - 18h)
- Ngõ Thanh Hà (12h -18h)
Bác nào biết địa chỉ nào khác ngon ngon chỉ e với ạ xem tiếp
ĐU ĐƯA QUẬN HOÀN KIẾM ĂN GÌ BÂY GIỜ? (Phần 1 và còn rất nhiều phần khác) )))))))
.
Đối với mình, để chọn 1 Quận mình hay lui tới ăn nhiều nhất thì chắc có lẽ là Q. Hoàn Kiếm. Mọi tinh hoa ẩm thực của Hà Nội đều nằm ở đây, ngõ ngách nào cũng có đồ ăn ngon lắm . Quả thực để nói ăn hết cả cái Q. Hoàn Kiếm thì có lẽ hơi khó, nhiều vô kể bạt ngàn hàng quán siêu ngon nổi tiếng luôn . Dưới đây là 1 vài hàng quán mình hay ghé qua này. Bao giờ Hà Nội khoẻ lại mình cùng đi ăn nhé
.
1. Cháo Lòng: 88 Thuốc Bắc
.
2. Xôi Thu: 57 Thợ Nhuộm
.
3. Bánh Rán Đường-Mật Cổ Truyền: 52 Hàng Chiếu
.
4. Bún Cá Thái Bình: Ngõ 21 Hàng Bài
.
5. Bún Chả Nem: 36 Hàng Cót
.
6. Bánh Chưng Rán: 1B Thanh Hà
.
7. Bánh Cuốn Phượng: 17 Ô Quan Chưởng
.
8. Bánh Mì Xíu Mại Trứng Muối: 22 Hàng Vải
.
9. Xôi Bà Sòn: 44 Cầu Gỗ
.
10. Bánh mì xíu mại phomai: 14 Hàng Phèn
.
Ảnh: @_troosismeee @phuonganh.uni @duongvux_ @mokhoethanoi_ xem tiếp
[ Góc chứng thực- Sứa đỏ: 70 Hàng Chiếu]
Nghe nhiều review về món này nên chiều nay e cùng bạn đi ăn thử. Gọi trước xuất 1 người ăn trước
Cảm giác như này: Ăn cảm giác vui miệng, giòn giòn, sừn sựt, nhiều nước, sứa không có vị gì cả, ăn thấy mát mát thôi.
Ăn kèm dừa, đậu chấm mắm tôm đọng lại toàn vị mắm tôm
Khen quả mắn tôm ngon, giá như mắm tôm này ăn với bún đậu thì tuyệt nè.
Có thể e và bạn không hợp lắm nên gọi 1 xuất ăn còn dư, dừa và đậu thì hết
Giá: 30K/xuất 1 người xem tiếp
Lâu lắm mới quay lại ăn mì vằn thắn Bình tây phố cổ trên Hàng Chiếu và có chút thất vọng được cái nước vẫn ngọt, thơm, mỗi bát được khá nhiều há cảo ( hay sủi cảo ) mình không rõ cách gọi của cái này. Thất vọng nhất là sợi mì cứng cứng như chưa chín, không có cái sủi cảo chiên. Huhu mình thích ăn nhất cái đấy thì bây giờ lại không có. Vì thích ăn nhất cái chiên chiên đấy mà lại không có nên cảm giác chán quá không muốn ăn nữa
Tổng hai bát, một trà đá, một quẩy ( một rổ quẩy dc tầm 3 cái ) 90k
Có lẽ sẽ không quay lại nữa vì không có món sủi cảo chiên ưa thích xem tiếp
Sứa đỏ 70 Hàng Chiếu
Sau khi thấy rất nhiều người khen thì hôm nay em đã ăn thử Sứa đỏ. Tuy nhiên em chỉ thấy ngon nhất là mắm tôm thôi :< còn lại không có ấn tượng gì lắm. Miếng sứa cho dù đã được gói ghém với các loại ăn kèm nhưng vẫn chẳng có vị gì đọng lại cả. chưa kể còn có hơi nhiều ruồii nữa :< Cả em và ny ăn đều không thấy ngon lắm.
Đây là ý kiến cá nhân thôi, nên không biết có ai ăn mà cảm giác giống em không ạ?? xem tiếp
Lại đợi thêm 1 hôm khác check tiếp quán ở Hàng Chiếu xem tnao. Thấy cùng ăn có 3 đồng dâm bảo phải đúng Hàng Chiếu mới là ngon . xem tiếp
[Góc hỏi thăm]
Mọi người ơi, tình hình là tớ đang ở trong Sài Gòn, độ 1 tuần mà không biết ăn gì kiểu hay ho mà đặc trưng Sài Gòn ấy. Không biết có bạn nào dân SG tàu ngầm trong này không gợi ý cho tớ với, gần gần thôi vì tớ không có xe:))) Khu Trần Hưng Đạo q.5 ạ, cảm ơn mọi người nhiềuuu.
P/S: cái ảnh là hôm đi ăn mì vằn thắn ở Hàng Chiếu, ngon lắm lắm lắm:))) xem tiếp
Sứa Thanh Hà.Mắm tôm đặc sắc,rót ra thơm nồng.Sứa ngon,miếng chân giòn ko bàn nhưng miếng thân mọng mà ko bị kiểu mềm õng nước đâu,cũng giòn ngon lắm.Rau sống sạch,lá to và tươi ko có cọng nào nát.Trong ảnh là 2 người ăn 60k.Đi từ Hàng Chiếu vào thì bác ý ngay sau hàng canh bún.edit:Lần đầu review chưa có kinh nghiệm nên mình ko để ý địa chỉ cụ thể với giờ bán.Chỉ biết đi từ đầu ô quan chưởng với hàng chiếu vào là hàng vịt xong đến hàng canh bún rồi đến hàng bác ý bán sứa rồi đến 1 hàng cà phê.Mình toàn ăn tầm đầu giờ chiều,có bác nào ăn cùng hàng thì cập nhật giờ bán với ạ. xem tiếp
Bây h đi khắp cả hà nội ng ta có thể quen vs bánh rán mặn ngọt Võng Thị, bánh rán mật đường Hàng Chiếu hay bánh rán tí hon Ô Quan Chưởng. Nhưng bánh rán Lê Lai là 1 cái gì đó mới mẻ bạn nên thử. Sẽ k thất vọng đâu !!
bánh rán mặn 5k/ chiếc, nem rán 5k/ chiếc
Đầu ngõ Lê Lai, Q. Hà Đông (sau trường THCS Lê Lợi)
14h-19h30 xem tiếp
[GÓC KHEN CỰC MẠNH]
PHỞ TÍU
Chưa bao giờ mình đc ăn 1 bát phở mà nó ngon vs nhiều thịt như này, cực kì nhiều thịt luôn ấy, nhìn trong ảnh là cban biết r đó, thịt xá xíu tẩm ướp khá ngon, toàn nạc chỉ có 1-2 miếng mỡ thôi. Nước dùng vừa miệng, cho thêm tí nước tương vô thì hết ý ))
Rau với ớt còn tươi xanh nhìn an tâm phết. Có cả hành khô và lạc rang nhé. Giống kiểu phở trộn cban hay ăn ấy
Rổ giá 30k/ bát quá ổn cho 1 buổi hẹn , lại còn ở phố nữa chứ, 2 đứa ăn xong no lặc lè luôn (bát của nam nhiều hơn bát của nữ nhé)
Địa chỉ quán ở 22 Hàng Chiếu, ngồi ăn vỉa hè và để xe thì auto để ở lề đường đối diện nhé.
Anh chủ nói mở từ 5h30 chiều nhưng cban đến tầm 6h là đẹp chứ sớm quá còn đang dọn hàng!
Chúc cban ngon miệng xem tiếp

Rực rỡ nắng hè , bạn thèm ăn món gì khi tự do ùa về ???
Hôm nay được lượn lờ 36 phố phường sau 2 tháng không dám ăn tiệm. Tiện tạt qua Hàng Mã ăn bún chả , nem cua... Làm ly cafe ngồi ngắm Hồ Gươm thơ mộng.
Về với trung tâm mà không lẫn vào đâu những món ăn huyền thoại. Ký ức chợt ùa về hối hả :
- Nào là bún ốc chuối đậu ngõ Đồng Xuân
- Mì vằn thắn Hàng Chiếu
- Phở Bát Đàn
- Bánh mì Lãn Ông
- Bún ngan Hàng Thiếc
- Vịt quay Kaoya...
- Còn gì nữa anh em nhỉ??? xem tiếp
[Góc cực ưng]
--HỦ TIẾU CÔ HẠNH--
Ngõ Đồng Xuân (đi vào phố Hàng Chiếu)
Giờ bán: 10h-17h
Chắc nhiều bạn cũng biết đc về "thiên đường" ăn vặt tại ngõ này.
Một ngày nọ, mình có tạt qua đây thì thấy quán hủ tiếu mà chưa ăn bao giờ nên quyết định vô thử.
Hỏi chuyện cô thì cô bảo bán đc 40 năm rồi, đây cô chỉ bán hủ tiếu khô thôi.
Bên trong có thịt xá xíu, một chút thịt băm, lạc, giá đỗ, hành khô, rau thơm.
Về thịt xá xíu thì mềm, ko quá khô xác; rau thơm tươi ko bị nát như nhiều hàng; sợi hủ tiếu bé hơn sợi bún nhưng nó dai hơn, ăn rất thích kết hợp với bùi bùi của lạc và thơm thơm của hành thì nice. Nước dùng cũng khá đặc biệt, khác với các loại nc dùng bthg như bánh đa (bún) trộn, có chút hơi chua của giấm tỏi. Mình ăn thì cho thêm ít tương cay và chút xì dầu cho đậm. Bạn mình đi cùng thì ko cho thêm gia vị bảo cũng vừa rồi.
Một bát bình thường như của mình là 30k, còn bạn nào có nhu cầu ăn hơn cô cũng làm nhé.
Thêm một điểm cộng nữa là quán khá sạch sẽ và gọn gàng.
Lần đầu mình post có gì lủng củng mong m.n thông cảm xem tiếp
Cần cập nhật tình hình quán ăn các món truyền thống mở cửa ngày Tết. Yêu cầu đúng chủ quán, quán có review tốt.
1. Mỳ vằn thắn Phương béo Hàng Chiếu, 50k / bát. Chỗ đỗ ô tô khó, xe máy thoải mái.
2. Bún riêu, bún bò Huế O Phương Lò Sũ. 40-50k.
Bạn @Nguyễn Thanh Thuỷ đề xuất.
3. Bún riêu Lập Nguyễn Thiếp, 30k.
Bạn Gil Lê đề xuất.
4. Bún riêu sườn sụn Bà Điếc 18 Nguyễn Thiếp (cạnh quán Lập), 30k bát thập cẩm
Bạn @Nguyễn Thanh Nga đề xuất. xem tiếp
Vào một ngày giời hơi đất hỡi lũ bạn giặc rủ đi một tour đêm cho có kỉ niệm Hà Nội. Và rồi sau khi đã hóng no gió Hồ Tây, cafe đêm thì chuyện gì đến rồi cũng đến, bụng đứa nào đứa đấy đói cồn cào chúng nó đòi đi ăn bằng được phở gánh dù cháu nó đã ra sức ngăn cản vì nghe danh đợi lâu mút mùa.
Đến quán phở trong một đêm đẹp trời mưa to vch to cứ tưởng rằng sẽ ít khách mà Khôngggg. Đông rèn tính kiên nhẫn luôn. Chờ đợi một người dù biết chẳng có cơ hội đúng 1 tiếng15' từ 4h sáng tới 5h15 trời sáng cmnr mới được ăn
Cảm nhận đầu tiên: ui thề bát phở thơm vch, bánh phở mềm không bở, thịt bò khá nhiều miếng nào ra miếng nấy, tươi ngọt thịt, nước dùng ninh xương kĩ, đậm đà ưng không biết do cuối nồi không vì mình là người ăn đậm vị. Ăn hết phở mà thịt bò vẫn còn đầy, ăn một lèo húp hết sạch cả nước phở.
Cảm xúc lúc đó: như chưa bao giờ được ăn một bát phở ngon như vậy nhưng các bạn đừng nghe mình review mà nghĩ ngon xuất sắc như vậy. Không đâu do đói sắp lả tới nơi rồi với đợi quá lâu thôi chứ cũng ngon nhưng không quá đặc biệt đâu để phải được 1 tiếng và ngon như thiên hạ đồn thổi. Đánh giá của mình: Điểm đặc biệt mình đánh giá là BÁN ĐÊM. Ngon không chê bai gì về đồ ăn nhưng với mình thì ăn một lần cho biết!!!
Giá: 40k
Địa chỉ: ngã tư Hàng Chiếu Hàng Đường ( 52 Hàng Chiếu)
Thời gian: 3r sáng tới khi hết xem tiếp
- Góc review - Bún măng mọc 30k/bát Thịt bò khô 50k
Địa chỉ: 68 Hàng Chiếu
Thật ra hồi trước e cực kì ghét ăn măng lại còn biết dc có 1 số chỗ làm măng ko sạch nên lại càng ko dám ăn. Nhưng mà khi ăn ở đây thì thực sự là e thay đổi hẳn luonn ấyy. Măng vừa sạch lại ngon, nước xương cũng ngon nữâa. Ăn 1 lần mà nhớ mãi luôn ấy. Nhất là nước chấm mà chấm vs thịt, lưỡi, chân giò ngon cực kìii. Ăn ở đây thì mọi người cứ đảm bảo về độ sạch Bác bán hàng cũng nhiệt tình vui vẻ lắm lunn Quán này thì chỉ mở buổi tối thôi ạ. Hàng lúc nào cũng đông. Đến muộn là ko có chỗ mà ngồi luôn ấy. 30k mà ăn no căng.
Mọi người đến đây cũng nên mua ăn thử 1 gói thịt bò khô ạ. E có thể chắc chắn là cực kì ngonnn và đảm bảo. Ăn 1 lần mà nghiện luôn. E ko ăn cay nhma bò khô ở đây làm cay vừa phải nên ăn thoải mái ạ
Đây là cảm nhận của e về món ăn này ạ Cảm ơn mng đã đọc bài e xem tiếp
Nói ra lại thèm khs mình rất mê quán này mê hơn Mai Hắc Đế lẫn Hàng Chiếu nhiều, dù 2 quán kia ăn quen miệng từ xưa rồi xem tiếp
[Góc giá chát - Khâu gửi xe đấm vào mặt khách]
Mì vắn thắn Nguyễn Biểu có lẽ mọi người không lạ, quán này mới mở (trưa vs tối bán lẩu cua)
Mì nhạt thếch em xin gia vị thì không thèm mang cho. Khẩu vị ăn của em hơi mặn.
Lõng bõng miếng sủi còn không có thịt toàn vỏ không à.
Nước dùng nhạt thếch như nước luộc ốc. Ăn vào chán và phí mồm với giá 40K lên Hàng Chiếu sẽ tươm hơn nhiều!
Em bức xúc nhất là khâu gửi xe lúc e lấy xe ra ngoài để mũ bảo hiểm em rơi xuống nền nước bẩn em bảo sao chú dắt xe không treo tạm cho em mà lườm xong chửi vào mặt em. Khinh người. Thế này chỉ mất khách.
Nay em ăn 1 mình nên em cũng ko nói gì còn lườm nguýt em chán.
Xong em xin cạch, đi ăn chứ chả xin!
P/s quán mì vắn thắn đề biến lẩu riêu cua Minh Anh
nhé mn xem tiếp
Review Nhung Ốc ( ngã tư Hàng Chiếu cắt Hàng Giầy ) - chỗ 63 Hàng Chiếu
- Đóng rễ khá lâu vì ở đây gần nhà, giá thành chấp nhận dc. Ở đây thích nhất là ngao hấp ( ngon hơn trên hàng Ốc Chị Lệ ) vì ngao ở đây nước hấp có xả, dứa ( mỗi lần đi ăn toàn húp nước ngao ý ))) ) Trứng cút lộn luộc thì bt, khoai tây hơi ỉu ( chỗ này hay cho bơ quá tay ý ). Còn nem rán thì đợt nửa năm gần đây đổi chỗ làm nem hay sao ý thấy ngon hơn, htrc ăn nem ở đây phát hờn lắm Được cái ở đây nước chấm ốc ngon, ngao hấp ngon nên vẫn quay lại ( tuy rằng khay chứa mấy đồ như xả, gừng, tỏi ...băm nhìn k dc “đẹp mắt” lắm nhưng thôi mắt nhắm mắt mở vẫn ăn như bt )
- Vì là hàng ăn vỉa hè nên vs giá tiền 110k thì chấp nhận được ( lên Ốc Chị Lệ thì ngao vs khoai đã 140k r thì fai tuy nhiên k so khoai tây dc, vì khoai chị lệ ngon hơnnnnn )
- MỞ CỬA TỪ 7h TỐI ĐẾN 11h ĐÊM. LƯU Ý K QUA BAN NGÀY K LẠI MẤT CÔNG NGỒI HÓNG
xem tiếp

Thấy nhiều bạn review khen phở gánh Hàng Chiếu ngon nên mình cũng quyết tâm rủ bạn bè vác bụng đi ăn
Nay mình đến đó cũng 5h sáng mà thấy cũng không đông lắm mà thấy nhiều bạn chụp phải xếp hàng các thứ ,chắc tùy hôm
Thế là 3 đứa hí hửng vứt xe ra ngồi vào bàn ăn đợi tầm 10p là có phở rồi
Mình gọi một suất đầy đủ tầm 50-60k gì đấy vì đi 3 đứa 2 đầy đủ +1 tái +quẩy hết 150k
Nước dùng kiểu ngọt thịt đậm đà ,hương vị khách hẳn so với những quán mình thường ăn hay các bạn có thể nói là nét riêng phở hà nội
Ngon nhất là miếng sốt vang bát mình được tầm 3 miếng to mà cũng nhiều bò tái
Cắn miếng sốt vang mà đậm đà hương vị ,mềm mại ăn cuốn lắm
Kết hợp với nước dùng chấm quẩy thì tuyệt cú mèo
Cô cũng thân thiện cảm giác gần gũi lắm
Các bạn có thể ăn phở xong về ngắm bình minh trên hồ tây hay ngắm mọi người tập thể dục ven hồ cũng thú vị
Nói chung là thức dậy sớm để trải nghiệm không khí hà nội trong lành cũng đáng giá lắm xem tiếp